Anh có nghe tiếng gió than thở
Trách anh sao lại quá hững hờ
Để hoàng hôn chiều dần buông xuống
Để mình em đứng đó bơ vơ
Anh có thấy ngọn sóng xô bờ
Sóng bạc đầu sóng vẫn còn nhớ
Dấu chân ai in bờ cát trắng
Nhưng người chẳng quay lại bao giờ
Anh có thấy nắng đang hờn dỗi
Rớt xuống vai em, chẳng nên lời
Nắng trách em sao quá khờ dại
Cứ đợi chờ bóng ai xa xôi
Anh có nghe tiếng mưa thổn thức
Như tiếng lòng em trong vô lực
Mưa thay em hỏi người xa vắng
Anh có quay về không hỡi anh?
Trách anh sao lại quá hững hờ
Để hoàng hôn chiều dần buông xuống
Để mình em đứng đó bơ vơ
Anh có thấy ngọn sóng xô bờ
Sóng bạc đầu sóng vẫn còn nhớ
Dấu chân ai in bờ cát trắng
Nhưng người chẳng quay lại bao giờ
Anh có thấy nắng đang hờn dỗi
Rớt xuống vai em, chẳng nên lời
Nắng trách em sao quá khờ dại
Cứ đợi chờ bóng ai xa xôi
Anh có nghe tiếng mưa thổn thức
Như tiếng lòng em trong vô lực
Mưa thay em hỏi người xa vắng
Anh có quay về không hỡi anh?
Chỉnh sửa lần cuối: