Bạn tôi ơi !

sinsin20

Gà con
Tham gia
27/2/18
Bài viết
4
Gạo
0,0
Chầm chậm đứng sau tôi
Nép đôi môi, gò áp
Đừng cố chạy gấp gáp
Nắm tay tôi đi nào .

Sợ thấy ngày cậu buồn
Đôi mắt trĩu nặng tuôn
Sống khép kín dập khuôn
Nhưng đâu phải quá muộn
Có tôi đây rồi mà !

Sà nhẹ vào bờ vai
Hứa bên cậu mãi mãi
Cùng cậu vượt chông gai
Nhai chung một nỗi sầu.

Nhớ ngày ta cắp sách
Ngồi chuyện cười vu vơ
Chớp nhoáng phút thật nhanh
Lời chia tay bỡ ngỡ.

Ngoảnh đầu qua nhìn lại
Thời thanh xuân trải dài
Sát cánh luôn bên cậu
Vươn xa bước đường đời.

Mai sau lớn khôn rồi
Mỗi phương trời tươi mới
Gặp bao người mới lạ
Tốt, trá sống lựa đời
Vấp ngã rồi thảnh thơi
Chua chát đau ngọt bùi
Nhưng đừng quên có tôi
Người bạn thân ''tri cốt''...

Cô bạn tôi nhỏ bé
Chẳng biết yêu là gì
Tâm trí mở ngây ngô
Khó tránh khỏi nỗi nhớ.

Nào cùng tôi đi đến
Thảo nguyên vàng khó quên
Nơi rừng ngọc, trời êm
Nơi đáy sâu, biển thềm

Mặc người đời nói gì
Mặc sóng gió viển vi
Mặc trái đất đổi thay
Mảy may ta ở lại.

Hồi ức ngày hôm qua
Đọng lại từng bài ca
Vang vọng mãi về xa
Chào nhé cô bạn à !

#SinSin
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên