Thơ Một ngàn mùa thu

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
308
Gạo
24,0
Một ngàn mùa thu
Một ngàn tấm lá vàng đẫm ánh nắng
Và một ngàn cơn gió đìu hiu
Một ngàn năm về trước,
Con đường nơi đôi ta sánh bước
Vẫn đang là mùa thu.

Mình đắm say trong lời hẹn ước
Ước cạnh nhau tới vô vàn ngày sau
Đến khi yên giấc ngàn thu
Nấm mồ xanh cỏ một màu có đôi.

Sao em nỡ bỏ anh đi trước?
Bỏ anh lại với mùa thu cô đơn
Với nước mắt đầm đìa
Anh sẽ tìm em, tìm em ở miền cuối nơi nắng rụng
Và hai ta không còn bị cái chết chia lìa.

Thế nhé,
Khi mà ta gặp lại nhau
Khi hạ tàn, cây cối thay sắc lá
Đó là chuyện của một ngàn năm sau.​
6-10-2024, một ngày trời đã vào thu.
Tui được truyền cảm hứng từ
đây nha.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên