Thơ Nấu thơ, bày thơ, ăn thơ

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
384
Gạo
8,0
*
Nấu thơ

Rang cháy trang giấy

Mang tới trang mới

Rồi
Rang tiếp

Rồi
Rán cháy

Rồi
Chán ngấy

Con chữ rụng rơi

Chẳng thèm

Bám lấy

Trang giấy

**
Bày thơ

Trong chai lọ

Thả trôi sông

Không ai đọc

Có ai không?

Không ai đọc

Có ai không?

Không ai đọc

***
Ăn thơ

Như cách con sói ăn trăng

Như cách người

Ăn năn

Khiến hồn ta

Trong sáng hơn

Như bát cơm

Nhưng mà

Đang ăn dở

Chưa kịp xới

Có người vào chửi bới

Chỉ trỏ móc máy mâm thơ

Trời đánh tránh miếng ăn

Còn người đánh tránh cái gì?

Nếu nhà thơ để bụng

Thế thì cho chúng cút

Hôm nay bữa ăn có thêm đạm

Hoá kiếp cho đời người sang trang.
 
Bên trên