Nếu một lần
Ngã xuống từ trên cao
Não tôi
Sẽ tách thành bao nhiêu phần?
Một bài thơ
Một nhúm vần
Một tia hi vọng
Một thân xác tàn
Một bài thơ
Ngổn ngang
Nỗi niềm thi sĩ như đang
Mất dần
Một lần
Không có hai lần
Làm sao sửa lại
Lỗi lầm đã gây?
Dù cho sám hối hôm nay
Thì mai gây tội vẫn tay nhúng chàm
Dù cho thịt nát xương tan
Vẫn không thể biết được rằng não tôi...
Nếu một lần
Ngã xuống từ trên cao
Não tôi
Sẽ tách thành bao nhiêu phần?
Ngã xuống từ trên cao
Não tôi
Sẽ tách thành bao nhiêu phần?
Một bài thơ
Một nhúm vần
Một tia hi vọng
Một thân xác tàn
Một bài thơ
Ngổn ngang
Nỗi niềm thi sĩ như đang
Mất dần
Một lần
Không có hai lần
Làm sao sửa lại
Lỗi lầm đã gây?
Dù cho sám hối hôm nay
Thì mai gây tội vẫn tay nhúng chàm
Dù cho thịt nát xương tan
Vẫn không thể biết được rằng não tôi...
Nếu một lần
Ngã xuống từ trên cao
Não tôi
Sẽ tách thành bao nhiêu phần?